Chồng nấu ăn vài ngày tiêu tốn hết 1 chai dầu, tôi cảm thấy nghi ngờ và chỉ phát hiện ra sự thật khi tình cờ theo dõi anh đi làm.
Tôi kiếm nhiều tiền hơn chồng, nên thường xuyên phải tăng ca hoặc công tác. Trung đảm nhiệm việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, mặc dù điều này khác với nhiều gia đình khác. Trung không cảm thấy kém cỏi vì kiếm ít tiền; anh luôn lạc quan và thích nấu ăn để tôi được nghỉ ngơi. Tôi thường đi siêu thị mua sắm do tài chính của tôi tốt hơn và tôi giữ tiền trong gia đình. Trung nộp cho tôi khoảng 75-80% lương hàng tháng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gần 1 năm rất ổn, nhưng gần đây, tôi nhận thấy Trung nấu nhiều món chiên rán, ngày nào cũng có ít nhất một món ngập dầu mỡ.
Tôi thích ăn healthy với nhiều rau củ quả, nhưng chồng tôi, Trung, lại nấu toàn món chiên như khoai tây chiên, nem rán mà tôi không động đến. Điều lạ là anh sử dụng gia vị rất nhiều; trước đây một chai dầu ăn nhỏ dùng cả tháng, giờ chỉ 4-6 ngày đã hết. Tôi thường mua sắm nhỏ gọn vào thứ Ba và thứ Bảy, chọn loại size nhỏ cho dầu ăn và gia vị vì không thích sử dụng lâu.
Tôi đã cằn nhằn với chồng về việc anh dùng gia vị tốn kém, Trung giải thích rằng vì anh nấu nhiều món chiên rán nên thế. Tôi nhắc anh hạn chế vì không tốt cho sức khỏe, nhưng Trung cho biết anh thích ăn như vậy và đã phải cố ăn rau nhiều trong gần một năm sống cùng tôi. Dù bận rộn, tôi vẫn băn khoăn về thói quen ăn uống của anh, vì trước đây anh ăn không thường xuyên như vậy. Sáng hôm sau, tôi cố tình đi làm muộn để cùng đi xe với chồng, nhưng khi xuống, tôi bất ngờ thấy anh đang làm hai suất cơm trưa.
Tôi hỏi chồng về việc nấu ăn, anh bối rối nhưng bình tĩnh giải thích rằng dạo này anh không nấu ăn ở công ty và sẽ tự nấu vì sáng cũng chỉ mất công nấu một lần. Tôi gợi ý đi làm chung nhưng anh từ chối, bảo tôi cứ đi trước vì giờ giấc khác nhau. Dù không thuyết phục được, tôi vẫn đi cà phê gần công ty. Khi thanh toán, tôi thấy Trung đi xe máy qua, nên quyết định theo anh đến công ty. Tuy nhiên, anh không đi thẳng mà rẽ vào một chung cư mini, rồi gặp một cô gái trẻ, thân mật trao đổi hộp cơm. Tôi tức giận và quyết định hỏi cho ra lẽ.
Khi thấy tôi, cặp đôi tái mặt, Trung sợ hãi đến mức run rẩy. Tôi không đánh ghen, chỉ dằn mặt vài câu rồi đi làm. Tối đó, anh thừa nhận mới quen cô gái làm ở quán cà phê đối diện công ty, họ chỉ nói chuyện và kết bạn Facebook. Trung nấu ăn cho cô ta bữa trưa, bữa tối nhưng khẳng định chưa vượt quá giới hạn. Tôi rất khó chấp nhận điều đó, và dù bỏ Trung dễ nhưng tôi lo không tìm được người đàn ông nào ân cần như anh.


Source: https://afamily.vn/chong-nau-an-vai-hom-da-het-1-chai-dau-toi-to-mo-lam-nhung-chi-biet-su-that-khi-vo-tinh-bam-theo-anh-di-lam-2021021912511577.chn